Vợ nước lọc - vợ bia: Sự khác biệt trong cuộc sống hôn nhân.
Một ngày nắng nóng, anh chồng vội vàng về nhà, uống ngay một lon bia. Vợ anh thì bận rộn với con nhỏ đang khóc và những túi đồ mua sắm. Khi thấy chồng chỉ chăm chăm uống bia, vợ lên tiếng chỉ trích. Anh chồng bỏ lon bia xuống, chạy ra bế con. Bàn thì thắc mắc với lon bia tại sao đàn ông lại thích uống bia dù biết nó không ngon, trong khi vợ và phụ nữ thường thích những thức uống khác. Lon bia chỉ thấy rằng đàn ông thường say mê nó, thậm chí hơn cả gia đình và vợ con.
Phụ nữ thường nghĩ rằng chúng tôi lôi kéo chồng họ, nhưng thực tế là chúng tôi không có chiêu trò nào. Đàn ông không có khả năng sinh đẻ và thường không khéo léo trong việc chăm sóc con cái hay nấu nướng. Sau giờ làm, đi nhậu là lựa chọn dễ chịu nhất. Phụ nữ đôi khi nhạt nhẽo như nước lọc, khiến đàn ông không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại, đàn ông thích bia đắng, trong khi phụ nữ lại mê sự ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào thường không để lại dư vị tốt. Chính vì vậy, phụ nữ và đàn ông khó tìm được điểm chung.
Đàn bà có lúc nhạt nhẽo, trong khi đàn ông lại bị cuốn hút bởi những thứ đắng chát. Tuy nhiên, đàn ông thường phải giữ lý trí trong cuộc sống, chịu nhiều áp lực mà không thể chia sẻ, dẫn đến tâm trạng bí bách. Họ cần tìm kiếm sự thoát ly thực tế, và đó là lý do họ tìm đến những cuộc vui bên ngoài. Đàn bà thích đàn ông nam tính, nên hãy để họ thoải mái trong những môi trường có thể "chém gió", điều mà họ không thể làm ở nhà để tránh tổn thương cho vợ con.
Môi trường quán bia là nơi anh ta sống trong những điều xấu, như cách "thải" độc trong tư duy. Khi trở về nhà, tâm trạng anh sẽ nhẹ nhàng hơn, mang lại niềm vui cho vợ con. Tuy nhiên, người khác chỉ biết biện hộ cho những thói hư tật xấu của đàn ông mà không nhìn nhận thực tế. Tôi không bực bội, nhưng cảm thấy rằng cậu chỉ nhìn mọi thứ một cách phiến diện. Cậu có nghĩ tôi vui vẻ với hình dáng này không? Tôi chỉ là người phục vụ, không bao giờ có được sự ấm cúng như cậu. Tôi không chứng kiến cảnh gia đình quây quần hạnh phúc như cậu, chỉ thấy những khía cạnh tồi tệ của các ông chồng bên bàn nhậu.
Khi có tôi, các ông thường thoải mái bộc bạch những điều riêng tư. Tôi chỉ chia sẻ lại mà thôi, không có gì phải biện minh. Các ông có thấy vui khi uống rượu rồi phải chạy vào nhà vệ sinh liên tục không? Chắc do nước lọc ở nhà quá nhạt nên mới như vậy! Dù cậu có lý, nhưng không thể đơn giản hóa mọi thứ như vậy. Đàn ông say sưa không chỉ đơn giản là vui vẻ mà còn có thể dẫn đến nghiện ngập, tự hủy hoại bản thân. Chị em muốn chồng mình ít nhậu nhẹt thì nên hiểu và hãy trở thành hình ảnh đáng yêu trong mắt họ.
Nếu các ông ấy không còn lý do để mê chúng tôi, thì cuộc sống sẽ không tuân theo quy luật hấp dẫn. Điều này có nghĩa là những gì có sức lôi cuốn hơn, dù tốt hay xấu, sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn. Nếu muốn vượt qua sức hấp dẫn của những điều không tốt, phụ nữ cần có điều gì đó hấp dẫn và tốt hơn để thu hút đàn ông. Tóm lại, đã là vợ thì không thể lúc nào cũng chỉ đơn giản như nước lọc.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-co-the-la-nuoc-loc-va-cung-nen-la-bia-2012110610132152.chn